98% ý kiến khuyên em không nên kết hôn.
Em 25 tuổi, vừa ra trường được 3 năm và đang có một mối tình bền vững với người yêu hơn 6 tuổi, chúng em yêu nhau đã 5 năm. Dự định đầu năm 2013 sẽ tổ chức đám cưới, nhưng em lại muốn hoãn lại vô thời hạn. Nguyên nhân không phải do trục trặc tình cảm hay vấn đề tài chính, mà chỉ vì suy nghĩ của bản thân. Em làm ở phòng kế toán ngân hàng, nơi toàn phụ nữ đã lập gia đình, nên cảm thấy áp lực khi nghe họ bàn về chuyện chồng con. Đặc biệt là cô trưởng phòng có gia đình lý tưởng, càng làm em cảm thấy lo lắng về hôn nhân.
Vợ chồng cô luôn thể hiện sự gắn bó như cặp đôi mới cưới, chú thường đưa đón cô đi làm, khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô tiết lộ rằng hạnh phúc chỉ là bề ngoài, vì bên trong gia đình cô đã trải qua biến cố lớn khi chú có bồ nhí 5 năm trước. Nhờ khéo léo, cô đã giữ được chồng, nhưng sống trong nỗi đau và hận thù không nguôi. Cô phải che giấu cảm xúc để duy trì hạnh phúc giả tạo, và không chỉ mình cô, mà còn nhiều người vợ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Một chị đồng nghiệp cũng gặp nỗi khổ tương tự, bị cô bồ của chồng đánh ghen ngay tại cơ quan. Cô trưởng phòng và các chị kết luận rằng "Đừng dại lấy chồng, đàn ông đều như nhau". Những người đã kết hôn lâu thì chán nản, còn chị ngồi cạnh, mới cưới được 1 năm, cũng phàn nàn về cuộc sống hôn nhân như địa ngục. Chị từng nghĩ sống chung sẽ hạnh phúc, nhưng giờ lại chỉ muốn ly hôn để trở lại thời độc thân. Trước đây, mọi thứ đều ngọt ngào, nhưng giờ chị nấu cơm mà chồng còn không về ăn, việc nhà thì anh ấy không giúp.
Mỗi khi vợ dỗi hay khóc, chồng cô ấy không còn cuống cuồng dỗ dành như trước, thậm chí còn nằm ngủ ngon khi vợ thổn thức. Anh ta sống cẩu thả, trái ngược với hình ảnh bảnh bao trong những buổi hẹn hò. Nghe chị ấy kể mà em hoang mang. Người yêu em rất chăm sóc, luôn nhắc nhở em ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ, cũng như tặng quà lãng mạn. Em lo lắng nếu sau này anh ấy thay đổi, không còn yêu chiều em nữa, em sẽ không chịu nổi và có thể sẽ bỏ chồng. Điều khiến em lo lắng nhất là chứng kiến hôn nhân của chị em đổ vỡ.
Chị và anh rể là bạn từ nhỏ, luôn gắn bó với nhau. Gần đây, chị cãi nhau với chồng và đã bế con về nhà mẹ đẻ do mâu thuẫn với mẹ chồng. Trong lúc cãi vã, mẹ chồng đã mắng chị và anh rể bênh mẹ, đánh chị. Quyết định bỏ đi, chị đang tính ly hôn. Chị cho rằng phụ nữ luôn ở vị trí thứ hai trong lòng chồng, và đàn ông thường bênh vực mẹ dù bà có khó tính. Chị khuyên em gái không nên lấy chồng để giữ tự do, nhưng em lại thắc mắc nếu chồng không ngoại tình và mẹ chồng hiền thì có nên kết hôn không.
Chị em cười khẩy: “Đàn ông như vậy đã tuyệt chủng rồi. Dù có tồn tại, lấy chồng vẫn khổ hơn độc thân! Độc thân thoải mái ăn uống, làm gì, ngủ lúc nào cũng được. Còn trong gia đình, phụ nữ phải hy sinh vì chồng con, mệt mỏi và không có thời gian chăm sóc bản thân. Đến khi con cái lớn, gánh nặng hết, thì họ đã già nua, không còn gì để tận hưởng.”


Source: https://afamily.vn/100-nguoi-thi-98-nguoi-khuyen-em-khong-nen-lay-chong-2012111404575362.chn